Xin bổ sung thêm ý kiến cho bộ phim tuyệt vời này:
1. Bà mẹ Nina luôn luôn mặc đồ đen. Điều này là 1 chi tiết ẩn dụ cho việc bà ấy chính là người tạo ra thiên nga đen trong Nina. Hay nói cách khác, bà ấy chính là mẹ của thiên nga đen bởi sự kìm kẹp mà bà ấy đã mang đến cho Nina. Bà ấy cũng nhận ra Nina có chứng tự làm đau mình, nên lại càng tìm cách kiểm soát Nina chặt hơn, nhưng điều đó lại vô tình kích thích sự trỗi dậy của thiên nga đen. Và ở những chi tiết cuối cùng, bà mẹ đã cố gắng ngăn cản Nina đi diễn vì nhận ra việc theo đuổi vai diễn này đang đẩy mạnh chứng bệnh của Nina, khiến cô kiện sức. Và đoạn cuối, khi thấy Nina tỏa sáng, bà đã khóc. Mình tin đến lúc này bà ấy đã cảm nhận được nỗi đau mà Nina đã phải chịu để rồi rơi nước mắt.
2. Nina bị chứng rối loạn tâm lý và thường xuyên tự làm đau mình như một cách để giải tỏa. Có thể hiểu chính sự đấu tranh giữa 2 mặt (thiên nga trắng và đen) đã tạo nên sự đau khổ trong lòng Nina. Bản thân Nina luôn muốn làm thiên nga trắng nhưng thường xuyên sợ hãi việc phải đối mặt với thiên nga đen, làm những hành động giống thiên nga đen để rồi cô lại tự làm đau mình như cách để giải tỏa mâu thuẫn đó. Đỉnh điểm của nỗi đau này là lúc cô tự đâm mình đoạn cuối phim. Điều đó đã gây ra nỗi đau về thể xác nhưng cũng đại diện cho nỗi đau về tinh thần mà cô phải chịu trong suốt thời gian qua.
3. Cô ấy không thực sự sống trọn vẹn với thiên nga trắng hay đen. Cô chỉ hoàn toàn làm thiên nga trắng và đen trên sân khấu sau khi đã chấp nhận sự tồn tại của thiên nga đen và để thiên nga đen có cơ hội được lên sân khấu. Đến đoạn kết, khi cô nhận ra mâu thuẫn trong mình, cô đã khóc, khóc thương cho chính mình vì đã cố gắng chối bỏ 1 phần của bản thân, chối bỏ việc sống cuộc sống như cô muốn và khóc cho nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Cô đã chấp nhận rằng mình có 2 bản thể đen trắng cùng tồn tại, chấp nhận nỗi đau mà mình đã phải chịu, để rồi cho để cho 2 bản thể đó hòa vào làm một ở trong cô. Đó cũng chính là lúc cô có thể mỉm cười và nói tôi hoàn hảo. Và cô hạnh puhsc khi được đem phần hoàn hảo đó trình diễn trên sân khấu trước mặt khán giả. Trước đó, cô lầm tưởng hoàn hảo là phải trở thành vũ công thành công nổi tiếng, nhưng hóa ra sự hoàn hảo mà cô tìm kiếm lại chính là việc cô sống đúng với chính mình, chấp nhận các phần mâu thuẫn ở trong mình và dung hợp các phần tạo nên mâu thuẫn ấy. Và đừng quên ở phần cuối, cô đã nhìn thẳng vào mẹ mình và khóc, như một cách chấp nhận phần quá khứ đau khổ mà mẹ cô đã tạo nên trong cô. Đến cuối phim, chúng ta không biết cô còn sống hay không, nhưng nếu còn sống, chắc chắn cô sẽ xây dựng được cuộc đời của chính mình, biết cách chấp nhận cả phần tăm tối và tốt đẹp ở trong mình rồi trở thành con người mà cô thực sự muốn trở thành chứ không phải theo đuổi các giá trị bên ngoài như danh vọng hay sự nổi tiếng.
4. Mình tin bộ phim có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về những phần tốt và xấu (mình tạm gọi tốt và xấu vì nó dễ hiểu, chứ mình quan niệm tính cách con người có tính khách quan, tốt xấu do con người tự phân định thôi) đều có ở trong mỗi chúng ta, nhưng chúng ta thường hay cố sống với những điều tốt mà gạt đi phần xấu trong mình. Để rồi tới 1 lúc nào đó, phần xấu có thể bùng nổ và làm những điều tệ hại (như việc Nina làm đau mẹ mình hay cô tưởng tượng ra việc cô giết người, dù không thực sự làm điều đó nhưng đó là điều cô sẽ làm khi rơi vào hoàn cảnh phù hợp). Vì vậy để sống đúng với chính mình, không bị mắc sai lầm, chúng ta cần giải quyết mâu thuẫn giữa 2 phần bằng cách chấp nhận cả 2, nhìn thẳng vào mâu thuẫn giữa chúng thì chúng ta mới trở thành 1 thể hoàn chỉnh và sống 1 cuộc sống trọn vẹn .